Nét thu
Hà Nội phố cũ vá mùa mưa…
Hương cốm cạn lòng tay
sen run rẩy giấc thu xanh mắt
tường vàng bong tróc
vết nứt vươn nhành hồi tưởng
hồ lặng gương quên tuổi
lạc nhịp chiều rối nước xiêu xiêu
gió khâu rêu lệch vai tượng đá
phố cũ vá mùi mưa
mắc kẹt đôi mùa cúc tần vươn cột điện
một hàng rào giấc mơ
một mái vòm thở chậm
thắp đèn đốm mắt người xưa
ta lỡ mua cúc áo không vừa
mọi nhớ thương đều quá cỡ.
| Thành Chương vẽ - Thơ Bế Kiến Quốc Sơn mài - Thơ Vương Tâm Thất tịch - Thơ Phan Huyền Thư Chập chờn - Thơ Chu Hồng Tiến Những người đi trong sét - Thơ Mai Diệp Văn |