Mùa Xuân gọi cửa
Mùa xuân gọi cửa cánh đồng
Lúa ngô khép nép bế bồng gió se.
Đàn cò ôm ấp lũy tre
Mõ trâu thúc nước nguồn khe dụm dành .
Mùa xuân gọi cửa bản làng
Ngõ dọc thức giấc, ngõ ngang đỏ đèn .
Cau vàng, xanh vỏ đua chen
Dây trầu thả cuống làm quen gió mùa .
Mùa xuân gọi cửa đình chùa
Tiếng chuông gom cả bốn mùa vang ngân .
Rễ đa trầm tĩnh xoãi chân
Đợi giàn chiêng , trống quây quần hội thi .
Mùa xuân gọi cửa ước thề
Gia từ năm cũ, rước về bội thu .
Cổng làng rạng rỡ hát ru :
“Vườn đào khoác cả sương mù đơm hoa..."
Mùa xuân gọi cửa mọi nhà
Bánh chưng đợi nếp cái hoa vàng rền .
Xa gần bản dưới, mường trên
Khi mùa xuân gọi... vững bền sức xuân...
Mùa xuân nào đã dừng chân
Còn say gõ cửa muôn lần ấm no .
Cuộc đời chín liệu, mười lo
Mở toang cánh cửa để cho xuân về...
Rừng mở sân trăng
Rừng chong mắt lá giữ nguồn
Bao nhiêu cây biết lớn khôn với người.
......
Muôn năm cây cứ nối đời
Trời long, đất lở - mầm chồi lại lên.
Mến rừng...nhớ nhớ quên quên
Chống chênh lạc bước giữa miền sân trăng
Kìa! Hương rừng cứ dung dăng
Trăng lu đến muộn để trăng rằm chờ.
Sân trăng khi tỏ, khi mờ
Rừng ơi! mở hết bến bờ Rồng Tiên... “
Dệt cả trăng Xuân
Đêm trăng xuân
Chị ngồi dệt miệt mài trên khung cửi
Thoi buông tung tẩy
Đưa đẩy khúc dân ca “Ru hỡi cánh cò...”
Chị ngồi dệt đêm trăng
Ngoài xa, lá cành tung ánh bạc
Thoi đan sắc màu rối rít
Kìa! Hằng Nga ngắm thổ cẩm mỉm cười.
Dệt trăng xuân thâu đêm
Gom đủ lời năm tháng
Từ khung cửi chớp sáng
Muôn hoa văn rồng, phượng vẫy vùng.
Ngoài xa, thác rủ suối đánh đàn,
Núi lay đồi thức giấc,
Trăng xuân dải lụa óng mượt,
Thoi đưa ríu rít vầng trăng...
Chị chợt thấy bóng dáng thời gian
Tràn đầy bảy sắc cầu vồng lấp lánh,
Có nghĩa là con thoi chắp cánh
Cho cuộc đời bay đến tận ước mơ...
Mầm chồi đang reo
Tắt mặt trời bật trăng treo
Ta nghe mầm thở hồ reo bộn bề .
Mưa phùn lãng đãng tỉ tê
Nhấp nhô mầm mạ hả hê ngẩng đầu .
Vò võ đợi lúc mưa ngâu
Nào lo mầm ổi chụm đầu ủ ê .
Mưa rào lá tắm thỏa thuê
Mầm ngô bật nẩy cập kê mầm vừng .
Nước mương thóc mách vặn thừng
Kéo mầm dưa chuột tưng bừng leo thang .
Gò đồi luồng, nứa cưu mang
Lồ ô, tre,trúc ...đâm măng, mở cờ ...
Ta quăng bùn thải ao hồ
Thành vồng lưng chuối nhấp nhô mầm chồi .
Dổi, de, lim ...quấn quít đồi
Nghìn năm cây đứng, cây ngồi như tranh .
Tổ tiên để lại đất lành
Cây đời biết để dụm dành mai sau .
Mầm chồi ơi ! Giũ xót đau
Reo vang khúc thức nguyện cầu tươi xanh .
Cỗ vía
Lễ đầu năm cho tuổi
Lễ cuối năm cho bông..
(Ngạn ngữ Mường)
Những người đàn ông lách cách đụng dao
Đêm về cuối năm lạnh xé
Gà quác lại lặng tăm
Chụm bếp vào tranh tối, tranh sáng Sắm cỗ vía
Nào gà giò, nếp cái hoa vàng,
Đừng quên nhuộm xôi ngũ sắc
Không có đầu lợn nhe nanh
Không phải nem công, chả phượng
Chẳng hề bánh ú, bánh dày
Những người đàn bà sắm lễ vía
Bên cạnh nồi, mâm, nong, nia, bát, đũa
Ngổn ngang nào muối, măng, mộc nhĩ, cây chuối non
Cần bày thêm quần áo trẻ con,
Cuộn chỉ đỏ buộc vía
Rượu đong be, xếp đĩa trầu cau...
Người ta cố nuốt đi cơn thiếu ngủ
Mơ ngày lành giữ hồn vía trăm năm
Rồi cỗ cúng cõng mặt trời rựng sáng
Tiếng nỉ non cầu nguyện nhập thần
Người cầm lễ vái tứ phương kính cẩn:
Bốn mươi vía bên chăm
Năm mươi vía bên chiêu
Hãy rủ nhau tụ hội về võng vía...
Tiếng thẩm thĩ của người buộc dây chỉ đó
Xôi ngũ sắc lại được gói lá chuối chia lộc khắp làng...
Mộc mạc cỗ lành dâng lên vía khôn, vía khéo
Đã từng nâng giấc cuộc đời ta...
| Hoa Xuân - Thơ Thái Anh Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh Xuân thì - Thơ Thái Anh Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ Mưa Vinh - Thơ Lê Huy Quang |