LÊN NÚI BÀI THƠ
Không phải là bán đảo
Mà là núi đá vôi
Vách đá cao dựng đứng
Đỉnh mác chĩa lên trời
*
Xưa, các vị Vua, Chúa
Đến ngự lãm nơi đây
Đề thơ trên vách núi
Nên có tên như vầy
*
Dáng núi như hổ phục
Giống sư tử vờn mồi
Tựa rồng đang cất cánh
Kiêu hãnh quá đi thôi!
*
Từng bậc thang lên núi
Rờm rợp bóng cây che
Bé leo cùng với gió
Tay nắm tay Bố nè!
*
Từ trên cao nhìn xuống
Phong cảnh thật nên thơ
Vịnh Hạ Long kì vĩ
Sóng mênh mông vỗ bờ
*
Nổi lưng chừng mặt nước
Là chùm đảo nhấp nhô
Đàn tàu, thuyền bé tí
Rộn ràng ôm sóng xô
*
Mây trời xanh lồng lộng
Nắng lung linh cành hoa
Bầy hải âu tung cánh
Giữa muôn trùng bao la
*
Bé say sưa nhìn ngắm
Như chú chim lưng trời
Với bao nhiêu ảnh đẹp
Bé vui trong tuyệt vời!
![]() |
| Tranh minh họa: Pixabay |
ĐU QUAY
Đu quay đu quay
Một vòng tròn xoay
Bập bềnh nhẹ lướt
Như bay như bay
*
Bạn ngồi yên ngựa
Cầm chắc dây cương
Chân phi đường trường
Mà không chạm đất
*
Tàu bay em lái
Không cần động cơ
Mà tàu vẫn chạy
Một vòng như mơ
*
Người trước người sau
Xoay vòng trái đất
Không đuổi được nhau
Giữ nguyên khoảng cách
*
Máy vui máy hát
Miệng em hát theo
Mẹ đưa tay vẫy
Em cười trong veo
*
Đu quay quay mãi
Vòng quanh vòng quanh
Xin chào bạn nhé!
Em vào hành tinh.
![]() |
| Tranh minh họa: Pixabay |
Nguyễn Lãm Thắng| Báo Văn nghệ