Lau biên giới
Dọc biên cương ở nơi nào cũng bạt ngàn lau mùa trổ hoa
hoa lau trùng trùng điệp điệp như đàn đàn ngựa chiến tung bờm
hoa lau bạc như vai áo, bạc như mái tóc phong sương người lính trấn ải
mỗi trận gió về
tôi lại nghe rì rầm tiếng bước chân hồn tử sĩ
tiếng gươm khua tiếng ngựa hí
ơi biên giới ơi ngàn lau biên giới
ai lên biên giới cho lòng ta theo với (*)
_____________________
(*) Ý thơ Chế Lan Viên
| Lụy đò - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Chín nhánh phù sa - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Mắt khói - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Tĩnh mặc - Thơ Nguyễn Đông Nhật Đi bộ một mình - Thơ Lê Thị Mỹ Ý |