Cây bàng
Cây bàng tỏa bóng
Tựa chiếc ô che
Rợp mát mùa hè
Xanh xanh màu lá
Bàng đưa tay quạt
Từng làn gió reo
Gốc bàng tiếng hát
Sáng chiều hòa ca
Cây bàng đứng đó
Nhìn bé nô đùa
Lấm tấm hạt mưa
Chẳng hề ướt má
Tiếng cười vui chung
Xôn xao mắt trẻ
Trái bàng chín rụng
Ngọt bùi sớm mai
Bé ơi lạ chưa
Đến ngày đông giá
Bàng đỏ rực lá
Sưởi ấm sân trường
| Bụi - Thơ Hải Từ Hồn quê - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Ơi à bèo dạt mây trôi - Thơ Tân Quảng Dạ Hương - Thơ Quang Chuyền Nghĩ trước cổng chùa - Thơ Nguyễn Văn Mạnh |